Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 89

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mới đó mà nó và Dương đã yêu nhau được một tuần rồi. Chuyện hai người đó yêu đương chắc trong trường không ai không biết. Từ học sinh đến thầy cô rồi đến chú bảo vệ cũng biết. Chuyện tình bọn nó hot hòn họt trên mạng rồi ý. Hai người nắm tay thôi cũng bị chụp post lên trang của trường rồi

Biết nó và cậu yêu nhau thì cũng có những lời chúc mừng hai đứa thành cặp và bên cạnh cũng những lời ghen tị nói hơn tí là nói xấu nhau. Haizz, ghen ăn tức ở ấy mà, thấy nó có bạn trai đẹp trai rồi ghen tị ý. Nhưng mà nó cũng không để ý làm gì bởi người bạn trai nó đẹp trai, học giỏi rồi gia cảnh to lớn thế kìa mà rồi họ nghĩ gia cảnh nó bình thường chỉ xinh đẹp hơn người tí nên không xứng với cậu. Ờ thì cứ cho là thế đi, nó cũng không dư hơi đâu mà đi giải thích, cãi lí làm gì. Nó chỉ biết cậu yêu nó, nó yêu cậu thế là đủ, còn gia cảnh gì gì đó thì đến một lúc nào đó nó sẽ nói với cậu. Nó không phải dấu diếm gì cả nhưng nó muốn xem cậu nghĩ nếu gia đình nó nghèo thì liệu cậu có yêu nó không thôi? Chắc là do hay đọc truyện nên nó thường suy nghĩ lung tung ấy, mấy đứa mê truyện như nó hay bị nhiễm mấy tình tiết trong truyện ý mà

"Ting" là một tin nhắn đến từ "Cục nợ"

Chắc không nói mọi người cũng đoán ra là ai chứ nhỉ. Là người yêu nó đấy, biệt danh là nó đặt cho cậu. Còn cậu đặt biệt danh cho nó là "Công chúa". Nhìn biệt danh này mà tâm nó ngọt như mật. Được người yêu gọi là công chúa thì sướng gì bằng

"Người yêu ơi, cậu làm gì đó" Nó nhìn tin nhắn cậu gửi mà không nhịn được cười. Từ khi yêu cậu thì nó biết cậu không lạnh lùng giống vẻ bề ngoài đâu. Cậu ấm áp với ôn nhu cực kì luôn ý, đặc biệt đối xử với nó cực kì tốt. Có người bạn trai như này đúng chắc kiếp trước nó cứu cả thế giới nên kiếp này được ông trời ưu ái như thế này mất

"Tớ đang ngồi ôn bài. Mới đó mà sắp thi học kì nữa rồi". Tin nhắn từ cậu là nó vào xem và rep chỉ bằng 30s

"Cậu đang ở kí túc xá hay ở nhà" Tin nhắn nó gửi lúc 14h20 mà chưa đến 20s là cậu đã rep tin nhắn rồi. Nó cực thích mấy bạn rep tin nhắn nhanh như này ý, ai mà rep lâu là nó không rep lại nữa mặc dù bản thân nó là một người lười rep tin nhắn trừ người yêu nó ra

"Tớ ở kí túc xá" Nó trả lời

"Vậy đến nhà tớ học đi, nhà tớ không ai ở nhà. Đến rồi học chung cho vui nhá"

"Vậy cũng được nà. 20 phút nữa tớ có mặt" Được đến nhà người yêu ngu gì mà không đi chứ nên không cần suy nghĩ nó đã đồng ý rôid

Mấy việc mà liên quan đến cậu là nó chuẩn bị nhanh gọn cực kì. Tính xuống bắt taxi đi nhưng đã thấy cậu đứng đợi ngoài cổng rồi. Nó không để ý ánh mắt những người xung quanh mà chạy lại ôm cậu. Có gì phải ngại chứ, người yêu nó thích thì nó ôm thôi

À dù nói thế nhưng hai người nó yêu nhau rất trong sáng nhé. Chỉ dừng lại ở mức nắm tay rồi ôm thôi chứ chưa hề tiến đến bước khác, một cái hôn vào má cũng chưa có luôn ý. Mà chắc hai người nó mới yêu nên cứ để mọi chuyện diễn ra từ từ thôi chứ nếu hôn gì đó mà để ông anh trai nó biết chắc xé xác nó mất. Kiểu gì ổng cũng nói "Mới tí tuổi mà bày đặt hôn với hít" cho mà coi

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...