Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 58

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kì nghỉ hè năm nay thật buồn chán. Mọi năm thì muốn đến hè hè mau mau để đi chơi còn năm nay dù được bố mẹ và anh đưa đi du lịch khắp nơi rồi vẫn chán

Cậu giờ này đang làm gì? Có khỏe không? Có nghĩ về nó không? Còn nó thì luôn luôn nghĩ về cậu. Sáng nhớ, trưa nhớ, chiều nhớ, tối nhớ 24h đều nhớ cậu. Nó rất muốn gọi nói cho cậu một cậu "Tớ nhớ cậu rồi" nhưng lại không làm được. Nhiều lần nhắn tin nhập bốn chữ này rồi nhưng đến lúc bấm gửi thì lại xóa đi. Chỉ ngắn gọn bốn từ nhưng nói ra được bốn từ ấy thì quá khó đối với nó. Bản thân nó không sợ trời không sợ đất gì giờ lại đi sợ nói bốn từ này. Haizz, mấy chuyện liên quan đến tình yêu quả thật không phù hợp với nó mà

Cô dạy Anh lớp nó nói con gái không nên chủ động theo đuổi trước, dù có thích họ đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải làm cao lên, nâng giá bản thân mình lên. Cô dạy "Theo tình, tình chạy. Bỏ tình, tình theo" vì thế nên nó cũng học theo lời cô nói. Cô nó kinh nghiệm dày dặn lắm, cô chỉ bảo với bọn con gái tụi nó rất nhiều về mảng tình cảm, nhất là tình cảm của mấy đứa mới lớn như tụi nó

Lớp kế bên có một bạn khá là xinh, hay chơi chung với lớp nó nên có chuyện gì cũng chia sẻ cho mọi người biết. Ừm chuyện là cô bạn này có thích một anh khóa trên phải nói là thích cục kì luôn. Anh đó xuất hiện ở đâu là cô bạn này xuất hiện ở đó. Bạn anh này thường hay trêu cô, nhưng mà cô cũng không để ý chỉ để ý đến chàng trai mình thích thôi. Nhưng mà anh kia không thích cô, nhưng mà cũng không nó thẳng với cô là bản thân không thích cô. Cứ kiểu mập mờ, không tỏ rõ ý làm cho cô bạn này có hy vọng rồi tiếp tục theo đuổi. Nhưng ngàu qua tháng lại vẫn không thay đổi được gì, cô bạn này vẫn ngày ngày dõi theo chàng trai kia, hằng đêm vẫn nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Khoảng 2 tháng sau thì anh chàng kia lại nhắn tin với cô "Anh không thích em". Trớ trêu quá phải không? Tại sao không thích thì không nói từ đầu đi, gieo hy vọng cho người ta rồi cuối cùng đạp đổ nó là sao chứ

Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là sau khi bị từ chối cô gái này sẽ không thích anh chàng kia nữa nhưng hoàn toàn ngược lại. Cô vẫn quyết tâm theo đuổi, vẫn cười tươi vẫn như cũ quan tâm anh mặc dù biết anh không thích mình. Cô ngốc quá rồi đúng không? Vì cũng khá thân nên lớp nó hay khuyên với cô là "Nên từ bỏ đi, cậu mà làm như thế chỉ làm họ thêm cười cậu thôi. Cậu không thấy mấy anh chị nhìn cậu như thế nào à. Sao cậu ngốc thế, họ không thích mình thì thôi cần gì phải bỏ bao nhiêu thời gian, tình cảm để đi quan tâm một người không cần mình chứ" . Dù tụi bạn khuyên rất nhiều lần nhưng cô bạn này không từ bỏ. Đến khi chuyện đến tai cô chủ nhiệm thì cô mới khuyên là nên từ bỏ, họ không thích mình thì mình thích người khác. Thế giới có mấy tỉ người chẳng lẽ không có đến một người thích mình sao?

Mà nó thấy anh chàng kia cũng kì, không thích người ta thì nói thẳng ngay từ đầu là xong rồi cần gì phải suốt ngày trêu chọc con gái người ta để họ càng thích mình đến không buông bỏ được

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...