Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 105

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chắc hôm nay cô nghe thấy tên Hàn Nhất Dương hơi nhiều vì thế lúc trở về phòng thì cô không nghĩ gì mà mở ra trang cá nhân của anh

Avatar của anh để trống, ảnh nổi bật thì không có, tiểu sử cũng để trống nhưng dù thế người theo dõi của anh vẫn không giảm mà hình như còn tăng lên nữa thì phải

Ba tháng rồi kể từ chia tay anh và cô cũng giống nhau, không đăng một trạng thái hay chia sẻ một thứ gì lên trang facebook. Theo thói quen lúc trước cô vẫn bấm vào album ảnh của anh, xem mấy tấm hình cũ của anh. Lúc cô lướt xuống phía dưới thì thấy ảnh anh và cô chụp chung vào khai giảng năm 12. Lúc yêu nhau hai người chụp ảnh chung rất nhiều, hầu như mỗi lần đi chơi đều có ảnh nhưng hai người lại lười đăng chỉ lưu giữ lại trong máy. Đến giờ trong máy cô vẫn còn những tấm ảnh của cô và anh

Nhìn ảnh hai người cô không thể không nhớ lại những hình ảnh đẹp đẽ hạnh phúc lúc hai người họ ở bên nhau.....Lại cảm thấy nhớ anh nữa rồi

______

Sáng sớm thức dậy Lâm An Nhi phát hiện kì kinh nguyệt của cô đến rồi. Cô ghét nhất là người họ hàng này chưa bao giờ đến đúng hẹn cả, cứ lệch trước so với vài ngày làm cô chưa kịp chuẩn bị gì cả

Vì trong phòng có con gái nên cô nhờ Thư Kỳ- người bạn cùng phòng đi mua dùm. Ở chung với nhau không lâu nhưng cô và mọi người đã thân nhau nên việc nhờ vả này cũng không ngại lắm

Hôm nay có tiết thể dục mà cô mong đợi thì lại đến tháng làm cô buồn bực muốn chết

Tiết học này là tiết thể dục đầu tiên của năm nên cô không tính xin nghỉ với lại cảm thấy bụng cũng không đau nên quyết định xuống học

Xuống sân thể dục cô mới biết có một lớp khác cũng học thể dục mà lớp này lại có anh

Cô nhìn anh một cái rồi quay lại chỗ đứng của mình. Nghe nói thầy thể dục trường cô nghiêm lắm nên cả lớp đứng im re chỉ nghe mỗi tiếng thầy giáo nói

Cuối cùng thầy phán một câu "Các anh chị chạy khởi động hai vòng sân, chạy xong cho các anh chị ngồi nghỉ ngơi"

Cả hai lớp đều không muốn chạy nhưng nhìn mặt thầy kiểu "Anh chị nếu mà có ý kiến thì gặp riêng tôi" là muốn nói thì cũng phải đè nén lại. Mấy đứa con gái lớp cô còn nói nhỏ với nhau "Thầy ấy ghê quá"

Đến tháng là một nỗi khổ rồi đã thế giờ còn phải chạy nữa chứ. Sau khi cô chạy xong vòng đầu tiên nên cảm thấy đầu óc choáng váng rồi, với lại cô không thích bỏ cuộc giữa chừng nên tiếp tục cố gắng chạy

Lúc chạy xong thì cô thấy bầu trời đang quay cuồng, cảm thấy cổ họng khô khốc, bụng bắt đầu có cảm giác đau quằn quại

Dần dần cô chỉ thấy trước mắt một màu đen và ngã khụy xuốn

"Nhiiii"

Cô nhìn thấy ai đó đang hốt hoảng chạy về phía mình nhưng vì mệt mỏi quá mà cô đã ngất lịm đi

Lúc tỉnh dậy thì cô phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế và anh đang nằm ngủ bên cạnh giường. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là "Sao cậu ấy lại ở đây?"

Có lẽ do tiếng động nên người con trai dần dần tỉnh dậy, lúc mở mắt thấy cô gái đang ngồi nhìn mình anh mới hốt hoảng. Anh chỉ định ngồi trông cô sao lại ngủ quên được chứ

"Cảm ơn cậu" Cô nhìn anh nói

"Ừm" Anh chỉ đáp ngắn gọn

"Vậy tớ về lớp đây"

Lúc cô đi ra khỏi phòng thì nghe giọng nói từ phía sau "Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt"

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...