Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nó vừa vào đến lớp là lớp nó đã hét toáng lên rồi

- Linh ơi, có người gửi thư tình cho mày nè. Chi vừa thấy nó đã chạy lại kéo nó về bàn rồi

Và nó thì đang còn hoang mang. Nhìn thấy đống kẹo, bánh, sữa và một bức thư trên bàn mà nó đứng hình vài giây

- Nhất bà rồi nha. Mới sáng ra là có thư tình đến tay rồi

- Ể, tui có biết gì đâu. Mà của ai đây

- Tụi mình không biết nữa. Vừa vào lớp là đã thấy rồi. Chắc ai kia không dám tỏ tình trước mặt mà nên viết thư tình đấy mà. Thật ghen tị với Nhi mà. Trâm nói

- Mà quan tâm ai gửi làm gì. Quan tâm nội dung bức thư kìa. Một bạn nam nói

- Đúng đó, đúng đó. Mở thư ra xem cậu bạn kia viết gì. Lớp nó hùa theo

Nó chưa kịp nói gì thì Bảo đã nhanh tay hơn cầm lấy bức thư để đọc rồi

" Chào em, An Nhi. Anh là một học sinh khóa trên, thật ra thì anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Từ lần đầu gặp em ở sân trường hình bóng của em đã khắc sâu trong tâm trí của anh. Em có nhớ người mà em từng hỏi đường đến phòng hiệu trưởng không. Người em hỏi đó chính là anh, lúc đó đứng trước mặt em tim anh thật sự đập rất nhanh, và hồi hộp nữa. Trái tim anh làm sao cưỡng lại nụ cười tỏa nắng đó của em. Nếu anh nói " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " thì em tin không. Chắc em sẽ không tin điều đó nhưng không sao anh sẽ chứng minh câu nói này thật. Anh biết em là một cô gái rất xuất sắc trong mọi mặt nên có rất nhiều người theo đuổi và anh cũng trong số đó. Anh không có quyền bắt em phải thích anh nhưng anh sẽ dùng thời gian, tình cảm thật lòng này để chứng minh cho em thấy. Hiện tại anh cảm thấy mình chưa xứng với một cô gái hoàn hảo như em nhưng anh sẽ cố gắng để sánh vai cùng em và dám đứng trước mặt mọi người tỏ tình với em. Anh hứa

Gửi em cô gái có nụ cười tỏa nắng". Đọc thêm nhiều truyện ở == TRUMTRUY EN.CO M ==

Bảo đọc xong lớp nó ào lên còn nó thì ngượng chín mặt. Aaa, nó không biết nói sao nữa. Nói thật nó không nhớ mặt anh như thế nào nữa luôn, não nó là não cá vàng nên có nhớ được gì đâu. Thật tội lỗi mà

- Yêu em từ cái nhìn đầu tiên luôn kìa

- Sến quá nhưng mà mị thích

- Oa, ngọt quá. Ai mà tỏ tình theo kiểu này chắc tui đổ mất

- Tui chắc chắn với mấy cậu là anh này chung tình nha

- Gu tui mấy bạn ả. Nhi sướng quá đi

- Tui mà là Nhi là tui đồng ý rồi á. Mà viết thư tỏ tình như này lãng mạn thật

- Khi nào tui mà gặp được người con trai như này á nhỉ. Sao số Nhi nó sướng thế không biết

Và có một người đứng ngoài cửa nãy giờ cũng đã nghe hết bức thư và đó chính là bạn Dương- lớp trưởng lớp nó. Cậu không hiểu sao khi nghe có người tỏ tình với Nhi cậu lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cậu chẳng hiểu nỗi mình nữa, cứ thấy bạn nam nào thân thiết với Nhi là cậu cứ thấy bực tức muốn tách họ ra vậy nhưng cậu không biết lí do tại sao cả. Cuối cùng không chịu nỗi nên cậu bước vào lớp đi xuống ngồi vào bàn của mình

Nhìn thấy vẻ mắt tức giận của Lớp trưởng thì lớp nó cứ nhìn nhau không biết tại sao cậu lại như thế. Bình thường cậu có khi nào như này đâu. Nhưng mà cũng không ai dám hoit bởi vì họ biết một khi cậu nổi nóng lên thì rất đáng sợ nên khi Lớp trưởng tức giận thì mọi người nên tránh ra khỏi bị giận chá chém thớt

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...