Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Em chào thầy

- Em là? Thầy hỏi nó

- Em là học sinh mới ạ!

- À em là Lâm An Nhi phải không?

- Vâng ạ

- Thầy đã xem sổ học bạ của em rồi. Em học rất giỏi, cứ thế mà phát huy nhé

- Em cảm ơn ạ. Vậy em học lớp nào ạ

- 10a1 nhé, lớp đó là lớp chọn. Mà em chắc là chưa biết lớp mình nằm ở đâu nhỉ. Nhất Dương em hình như cũng học lớp đó phải không, sẵn tiện em đưa Nhi về lớp luôn

Thì ra anh ấy tên Dương, mà quan trọng hơn hết là anh đẹp trai này chung lớp với nó, tức là bằng tuổi đấy. Trời ơi tin được không, sao mới lớp 10 mà cao dữ vậy lúc nãy nó còn tưởng người này phải lớp 11,12 gì đó chứ

Chào tạm biệt thầy hiệu trưởng xong thì nó và Dương cũng trở về lớp của mình. Hai người, Dương đi trước nó đi sau, mỗi tội nó được có m55 nên đi sau cậu bạn này thì đúng như anh em. Hai người cứ đi không nói một câu nào, nó rất hay bắt chuyện trước nhưng mà đối mặt với cậu bạn nó lúng túng không biết nói gì. Ôi nó ngại chết mết, nó mong đi thật nhanh để đến lớp

Vừa vào đến lớp thì mấy bạn học sinh cũng bất ngờ vì nó lại học lớp này. Lúc sáng thì họ cũng đã thấy nó ở sân trường. Vì sự xinh đẹp của nó thi mấy cậu bạn trong lớp làm sao quên được cô bạn xinh đẹp này

Cô chủ nhiệm đang giải bài thấy nó thì cũng đã biết học sinh mới rồi. Ấn tượng đầu tiên của nó về cô là một người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp, nhìn qua thì nó biết cô là một người rất dịu dàng rồi

- Em là học sinh mới đúng không?. Cô hỏi

- Vâng

- Vậy em giới thiệu bản thân mình đi cho mọi người cùng biết

- Xin chào cô và các bạn. Mình tên là An Nhi, từ giờ mình sẽ là một thành viên trong lớp 10a1 mong các bạn giúp đỡ

Nó là một người hay cười nên lúc nào nó cũng cười cả. Nó đáng yêu như thế thì ai chịu nổi chứ. Mấy bạn nam ngồi dưới kia nhìn thấy nó như nhìn thấy nữ thần vậy, tất cả ánh mắt đều dừng lên người nó làm nó khá ngại

- Để cô giới thiệu một tí về các thành viên trong lớp mình. Ngồi ở bàn đầu tiên này là bạn Bảo Nam lớp phó học tập của lớp chúng ta, còn bạn nữ bên cạnh là Khánh Vy lớp phó văn nghệ, và bạn lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh là bạn Nhất Dương đang đứng cạnh em đây. Và đây là Thiên, Trâm, My, Bảo, Chi,....

- Bạn An Nhi là học sinh mới nên bạn ấy có gì không biết thì các em giúp đỡ bạn với nha

- Vâng. Cả lớp đồng thanh

[Được giúp đỡ một người xinh đẹp, dễ thương như nó ai mà không chịu giúp cơ chứ]

- Em xuống ngồi chỗ cạnh bạn Dương nha. Có gì không biết thì hỏi bạn ấy

Ủa, nó không nghe nhầm chứ. Ơ nó ngồi cạnh bạn trai đẹp hả, lớp trưởng kiêm luôn hội trưởng hội học sinh rồi kiếp trước nó cứu cả thế giới hay sao mà được ưu tiên giữ vậy. Tin mê trai đẹp của nó không bỏ được, mê thì mê thế thôi nhưng mà khi được mấy anh chàng đẹp trai tán tỉnh thì lại từ chối thẳng thừng.

- Được rồi, em về chỗ của mình đi. Chúng ta quay lại bài học nào

Xuống đến chỗ ngồi thì Dương ngồi phía trong, nó ngồi phía ngoài, vì bàn hai nên nó và Dương ngồi rất gần nhau. Ngồi một bên nó ngửi được rất rõ mùi hương nam tính trên người anh. Nó có biến thái quá không ta? Chời ơi, Nhi ơi là Nhi mày đã gặp bao nhiêu trai đẹp rồi sao đối với cậu ấy màu không có tí liêm sỉ gì thế. Liêm sỉ ơi, mày ở đâu?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...