Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 43

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên một chiếc xe , 2 chàng trai và một cô gái rất là đẹp và lung linh như thiên thần nhưng thay vào đó họ mang khí chất rất là lạnh lùng , chiếc xe hơi cứ lăn bánh tới một khu biệt thự , Yin nhanh chóng chạy ra mở cửa cho 3 người. Thiên Ân lạnh lùng bước xuống , 2 bên là Khải Nguyên và Linh Đan đang cầm một que kẹo thưởng thức , bỗng phía xa có 2 bóng người chạy nhanh như gió đến trước mặt của Khải Nguyên và Linh Đan , và Yin cùng cả 2 quỳ xuống .

- Thiếu chủ !- cả 3 nói

- Được rồi !- Thiên Ân nói

- Sury..nhớ cô lắm đó !- Linh Đan nói

- Tôi cũng rất nhớ tiểu thư ạ !- cô nàng xinh xắn khoảng 15t cung kính với Linh Đan - Sury

- Shun..tôi cũng nhớ cậu đấy !- Khải Nguyên nói

- Tôi cũng nhớ thiếu gia lắm ạ !- chàng trai tuấn tú khoảng 15t cúi đầu với Khải Nguyên - Shun

- Thiếu chủ ..hắn ta đang ở trong !- Yin cúi đầu

- Đi !- Thiên Ân nhanh chóng bước đi

Vào căn biệt thự , cảnh tượng hiện giờ là tất cả đồ trong nhà này đều tan tành hết , Thiên Ân đảo mắt nhìn thì..

- Yin..sao lại có cô bé đó hả ?- Linh Đan tức giận

- Thưa tiểu thư ..lúc chúng tôi đến không có cô bé đó !- Sury nói

- Chẳng phải đã bảo không được có một đứa trẻ nào chứng kiến mà ! Mau đưa cô bé đó đi về biệt thự !- Khải Nguyên nói

- Dạ !- Shun nhanh chóng bước tới bế cô bé chạy nhanh ra xe

- Hãy chăm sóc cho đứa bé đó !- Thiên Ân nói

- Dạ thiếu chủ !- Yin nói

Thiên Ân cùng Khải Nguyên , Linh Đan bước tới ngồi xuống sôpha , Yin nhìn một tên lính khác , lập tức một nhóm người đem một tên đàn ông ra .

- Ô..Taner ..người chế tạo ra bom của tổ chức Thanh Phong đo sao ?- Linh Đan nói

- Tụi bây là ai hả ?- Taner hỏi

- Nhìn xem ông ta thế này người của Thanh Phong đâu nhỉ ?- Khải Nguyên hỏi đung đưa 2 chân

- Nói..ai sai ngươi cài quả bom đó!- Thiên Ân hỏi

- Không có ai ..!- Taner nói

- ngoan cố sẽ không có lợi cho ngươi đâu !- Thiên Ân vung chân đá thẳng vào mặt Taner

- Sury..mau lấy lọ thuốc mà tôi mới chế tạo xem !- Linh Đan nói

- Woa..thuốc mới chế ư ? Màu xanh thật đẹp nhỉ !- Khải Nguyên nói

- Chỉ là mẫu thử nhiệm ..thuốc này nếu ta hỏi hắn nói dối thì cơ tim của hắn sẽ co thắt lại động mạch chủ sẽ tắt nghẹn đến chết !- Linh Đan nói

Sury bước tới , đổ lọ thí nghiệm vào miệng Taner ,Linh Đan và Khải Nguyên mỉm cười nhìn hiệu quả của thuốc .

- Ta hỏi ngươi lần cuối..ai đứng sau vị này !- Thiên Ân nói

- Là..cô Huyền Nhi ạ !- Taner run sợ

- Sao ngươi lại bao che cho ả ?- Linh Đan hỏi

- Vì ..con trai của cô ta là người có quyền lực rất lớn trong tổ chức đó !- Taner nói

- Được rồi ..Yin ..xử lí hắn đi !- Thiên Ân ra lệnh

Lập tức Yin lấy ra một khẩu súng màu trắng , bắn vào đầu Taner , hắn ngã lăn xuống sàn nhà . Thiên Ân nhìn rồi nhếch môi cười , bước ra xe , Linh Đan và Khải Nguyên bước xuống ngậm lấy que kẹo.

- Don cho sạch vào !- Linh Đan nói lạnh lùng rồi cùng Khải Nguyên đi ra xe.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...