Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đừng Rời Xa Vì Em Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

--- Sáng hôm sau --

Trong căn phòng chủ đạo màu xanh nước nhạt , cô nàng thiên thần đang yên giấc thì Tiếng gõ cửa vang lên .

- Sáng sớm ai làm ồn vậy hả ? - Lam Phương nói

- Cô mau xuống đi kìa .. không tôi nói ba cô đấy ! - Vũ Phong hét

- Biết rồi .. đồ hách dịch ! - Lam Phương bực bội

Lúc nào cũng lấy ba ra uy hiếp là sao vậy hả ? Nếu không phải vì ba thì cô đã đánh cho hắn chết rồi . 20p sau , bước xuồng nhà bếp .

- Ủa..sao không có hắn nhỉ ? - Lam Phương nói

Nhìn trên bàn biết ba đồ ngon nhưng ăn một mình thì chán biết mấy , thôi thìđể vao hộp mang vào trường ăn với Chi Linh vậy . Bước ra , lấy chiếc điện thoại ra gọi cho con bạn thân . Và 10p sau

- Nè đổi nhà mới à ! - Chi Linh hỏi

- Ừm .. mà cũng không hẳn ! - Lam Phương nói

- Tao qua ở với mày nhá ! Ở nhà một mình tao cũng chán lắm ! - Chi Linh nói

- Không .. không được đâu..nói chung sau này mày biết ! -Lam Phương nói

Chi Linh nhìn cô .. có điều gì mà Lam Phương giấu mình thế nhỉ ... mà phải nói là chưa bao giờ có điều này xảy ra cả . Nhưng không nói được cô cũng không ép làm gì vì ép thì Lam Phương cũng không nói đâu . Trường P-K-M School , là ngôi trường hoàng gia do ba gia tộc xây dựng nên tiểu thư và thiếu gia rất uy quyền . Chiếc xe mui trần của Chi Linh chạy vào sân trường ai cũng phải trố mắt nhìn .

- Thật là bực mình mấy tên này sao cứ la om sòm thế không biết ? - Lam Phương nói

- Cũng vui mà cuộc sống học sinh phải thế chứ ! - Chi Linh đua chì khòa cho bảo vệ

Cả 2 cô nàng quay ra thì , một chiếc xe sang trọng không kém chạy vào . Bước xuống là 3 gương mặt xinh đẹp , Vũ Phong , Huyền Nhi , và Minh Khánh .

- Woa..trường này nhiều thiên thần quá ! - Các hs nữ la

Lam Phương nhìn cảnh , Vũ Phong tay trong tay với Huyền Nhi mà bực mình dám hẹn hò với gái bỏ cô một mình ở nhà sao không thể chịu được mà ... Chợt .. nhưng mà cô đâu là gì của cậu đâu chứ đã kí hợp đồng với nhau kia mà .. Lam Phương nhìn rồi cùng Chi Linh lướt qua và ..

- Nè..cô muốn chết à ! - Quang Minh nói

- Uả..Quang Minh .. anh đi về nước lúc nào thế ?- Chi Linh đỡ Lam Phương lên

- Chi Linh .. lâu quá không gặp em .. ô..đây là cô bạn mà em kể anh lúc bên Mỹ à ! -Quang Minh hỏi

- Chào anh .. em xin lỗi tại em không nhìn đường nên đụng trúng anh ! - Lam Phương nói

- Lam Phương..là em à..ôi.. ! - Quang Minh ôm chặt cô

- Nè..chết em mất ! - Lam Phương nói

-2 người cũng biết nhau à ! - Chi Linh nói

- Bọn anh đã gặp nhau lúc nhỏ ở bên Anh đấy ..không ngờ lớn lên em xinh hẳn nhỉ ? - Quang Minh nói

Thế là cả 3 người vui vẻ cùng nhau kể chuyện xưa với nhau .. ở xa Vũ Phong nhìn thấy mà tay bóp kêu răn rắc .

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...