Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Chương 30

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Báo lôi có spoil: thế giới thứ 2

Phần này tui chỉ báo lôi cho những bạn

thiên công

đang theo dõi truyện thôi. Bạn nào thấy không cần thiết đọc báo lôi có thể bỏ qua vì có tình tiết spoil.

°°°

1. Lúc đầu khi công vừa xuyên qua thế giới thứ hai thì bị chặn đánh, khúc này thụ đi ngang qua công kêu lại giúp nhưng thụ có việc gấp nên bỏ đi. Tui spoil luôn vì sao thì là mẹ thụ ở nhà phát điên nên hàng xóm gọi thụ về gấp, công thụ lúc này không nhớ về nhau như hai người xa lạ nên việc thụ lựa chọn giữa mẹ và công thì thụ chọn mẹ. Ai cảm thấy lôi, thấy ghét thụ thì drop. (Đây khum phải lôi của tui, và tui thấy chuyện này rất bình thường nhưng vẫn nói trước)

2. Ngược thân công, thế giới này công có thằng cha khốn nạn đâm bang dữ lắm. Say rượu sẽ đánh công (dù công trốn được). Có một lần làm thương công.

°°°

Có hai điều đó, bạn nào cảm thấy không hợp có thể drop. Nói chung phải báo trước vì tui biết nhiều bạn thiên công theo dõi bộ này, edit bộ này tui cũng bị ụp nồi mang tiếng sủng công mà edit bộ lôi đầy đầu như này. Khum tui khum phải sủng công real:))

Cám ơn mọi người đã đọc phần xàm xí này:>

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...