Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[12 Chòm Sao] Nữ Phụ Vạn Người Mê

Chương 6

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một buổi sáng bình yên thì tại một bệnh viện nào đó.

Bốp bốp binh binh

Thiên Bình cùng Xử Nữ cười cười nhìn bốn người con lại chơi trận chiến đấu gối, bỗng...

Bốp

Một chiếc gối bay thẳng vào mặt Thiên Bình, khiễn cho căn phòng đang náo nhiệt thì bỗng im bật, khí lạnh dần kéo đến :

"đứa nào " căn phòng hiện tại làm tất cả đều không dám hít thở mạnh. Tất cả cùng đẩy Cự Giải ra nhận lỗi, " đúng là thật đoàn kết " Cự Giải cảm thán :

"Thiên Bình a, thực xin lỗi" Cự Giải cười cười, trong lòng từng đợt mồ hôi đổ ra, Xử Nữ ngồi bên cạnh Thiên Bình cười cười về phía bọn cô ham ý càng sâu, cả bọn đều lườm Xử Nữ. Về phía Thiên Bình thì khi thấy Cự Giải nhận lỗi thì buộc phải kìm nén cơn túc giận.

"Không chơi nữa" không có biện pháp để xả giận, đành vuốt mái tóc đẹp. Cứ thế căn phòng chìm vào im lặng

"Hay trốn ra ngoài đi, ở trong đây mãi cũng chán" phá tan bầu không khí im lặng, mà lần này là thanh niên nghiêm túc Xử Nữ

" Trốn viện? " Thiên Bình trợn ngược hai mắt

" Nha, đây cũng phải lần đầu chúng ta trốn viện đâu. " Nhân Mã và Bạch Dương tươi cười, nháy mắt về phía Thiên Bình

Cả hai cùng hướng về phía Thiên Bình, nhận được cái gật đầu từ cô cả bọn xùng vui sướng. Tất cả đều tim cách đi lấy quần áo.

Bạch Dương

Nhân Mã

Thiên Bình

Cự Giải

Song Ngư

Xử Nữ

"Đi thôi" Thiên Bình muốn đi lí do là ở bệnh viện như ở tù và bị giam lỏng vậy, còn mặc cái bộ quần áo rộng thùng thình. Cô căn bản là một người quan trỏng vẻ bề ngoài, lại còn là một style nhất nhóm. Mặc cái này cô không hề thích một chút nào.

- Ơ đi bằng đường nào đây - Song Ngư ngẩn tò te

- Cửa sổ - Xử Nữ chỉ về phía cửa sổ

- Ừm cũng chỉ khoảng 4 tầng thôi mà thấp nhể - Nhân Mã nhìn xuống ( thấp quá cơ chị ạ ). Cửa số cũng rộng khoảng được 2 người Thiên Bình và Xử Nữ nhảy xuống tiếp đến là Bạch Dương và Nhân Mã, cuối cùng là Cự Giải và Song Ngư. Trước khi nhảy các cô cũng đã mang vài đồ như điện thoại, ...

Tại sân phía sau của bệnh viện

- ê bây h đi đâu nhể - Cự Giải thắc mắc, gãi cằm tỏ vể tri thức

- Ừm .... - Xử Nữ vẫn chưa xác định được bây h sẽ đi đâu

- Hội trợ đi, hôm nay có một hội trợ tổ chức ở đường XXX đó - Song Ngư

- Hội trợ ? Sao lại đến cái nơi tể nhạt vậy hả - Nhân Mã nhíu mày

- À không thích hội chợ vậy đi nhà sách vậy nhé - Xử Nữ liếc nhìn Nhân Mã - Vậy thì đi hội trợ còn hơn - giọng buồn thiu

- Thôi được rồi, vậy thì hội trợ thẳng tiến nào các baybe - Cự Giải - Bình nhi có ý kiến gì không

- ... - Thiên Bình lắc đầu

- Vậy đi thôi nào - Nhân Mã dù không hào hứng đi hội trợ lắm, nhưng còn hơn là nhà sách. Cả bọn tiếp túc vui vẻ tung tăng dắt tay nhau đi mà không biết tương lai đang sẽ như thế nào.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...