Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 134

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đến báo tên của Mục Lệ Lệ nói rằng bản thân tên là Mục Phi - anh họ của cô ấy.

Thời Nhiễm đưa mắt đánh giá người trước mặt một phen, lấy tư cách là một đầu bếp để nhận xét thì Mục Phi thật sự rất gầy. Gương mặt non choẹt, dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc quần jeans rách gối, trên cổ thì vắt dây tai nghe.

Nếu như không nói tên của Mục Lệ Lệ thì Thời Nhiễm cũng không thể nhận ra, cứ tưởng tên nào trà trộn vào phòng bếp.

Thời Nhiễm mời cậu ta vào căn phòng nhỏ, lau tay sạch sẽ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Lúc bắt đầu sẽ là những câu hỏi theo thông lệ nhưng Thời Nhiễm hiểu rõ điều quan trọng nhất không nằm ở những câu trả lời, ngay lúc chuẩn bị để Mục Phi vào phòng bếp thử xem sao, cậu ta cũng nói thẳng: “Nếu vậy em cũng muốn thử xem tài nghệ của chị.”

Cuối cùng cô đã hiểu tại sao lại chẳng có ai muốn nhận người này vào làm việc rồi!

Thời Nhiễm cảm thấy Mục Phi thật sự rất xứng với danh xưng kén chọn mà em họ cậu ta đặt cho, không ngờ cậu ta còn muốn soi mói tài nghệ nấu ăn của chủ nhà nữa.

“Được thôi, vậy em thị phạm vài kỹ năng cơ bản đi.”

Tuy Mục Phi không mồm mép lắm nhưng tay nghề cũng khá, chỉ trong chốc lát cậu ta đã xử lý xong hai con vịt, một con thì đã chia xong các bộ phận, thao tác rất nhanh lẹ.

Mục Phi giơ tay lên, trong tay là con vịt còn lại đã được lóc xương nhưng lớp da không hề bị rách.

Đến cả Thời Nhiễm cũng phải thừa nhận rằng tay nghề của cậu ta thật sự không tồi.

Mục Phi lên tiếng: “Em đã thể hiện tài nghệ của mình rồi, tới lượt chị.”

Thời Nhiễm xắn tay áo lên, hào hứng hỏi: “Nói đi, em muốn ăn món gì?”

Mục Phi đếm: “Bắp cải Càn Long, cá cắn cừu, gan xào lăn, còn có món mì xào thịt bò ở cửa hàng cũng cho em một phần luôn.”

Thời Nhiễm híp mắt lại, trong lòng thầm đánh giá năng lực của đối phương.

Người ta nói một đầu bếp giỏi sẽ rất chú trọng khi gọi món ăn, nhìn cậu ta trông có vẻ nhạt nhẽo nhưng mấy món cậu ta gọi đều không phải gọi đại.

Bắp cải Càn Long thực ra chính là món gỏi bắp cải, rất nhiều nhà hàng trong thành phố B đều có món này, chỉ là mỗi quán làm ra sẽ một hương vị cơ bản khác nhau. Dù vậy, chắc chắn có một nguyên liệu không thể thiếu được, đó chính là tương mè.

Nếu như là các món thịt mỡ, món ăn làm ra tuy sẽ khác nhau nhưng chỉ cần nắm chắc cách kết hợp nguyên liệu, lúc điều chỉnh lửa dù chỉ thiếu một phần nhỏ thì người có “lưỡi cùn” một chút nhất định sẽ không phát hiện ra.

Mà chính những nguyên liệu rau cải đơn giản như thế này, chỉ cần nhìn qua là biết có ngon hay không.

Cá cắn cừu là món của vùng An Huy, món này đặc biệt ở chỗ nhét thịt cừu vào bụng con cá rồi nấu, thịt cá và cừu đều phải thật tươi. Món ăn này có một điểm đặc biệt là dùng một đôi đũa đưa vào bụng con cá rồi lấy hết nội tạng ra ngoài, phải đảm bảo rằng khi gắp ra thì bên trong không còn sót lại nội tạng và thịt cá không bị nát. Đầu bếp có tay nghề bình thường chưa chắc có thể làm tốt được.

Gan xào lăn là món ăn trong bữa cơm gia đình hằng ngày nhưng muốn nấu món này lại không dễ chút nào. Muốn xào gan heo mà không bị khô cứng mà còn tươi mềm át đi mùi hôi của gan heo thì phải lựa chọn mức nhiệt và gia vị phù hợp.

Thời Nhiễm lấy một cây bắp cải, đối phương đã xử lý cả một con vịt rút xương thì tất nhiên cô cũng phải thể hiện một chút rồi.

Bắp cải chỉ lấy phần giữa, những lá già bên ngoài và phần lõi bên trong không cần sử dụng đến, chỉ lấy phần lá non nhưng không quá mềm ở giữa, xé thành những miếng vừa ăn. Trộn tương mè, đường trắng, mật ong và cả một chút dầu mè lại với nhau, sau đó đổ hết nước xốt lên bắp cải đã xé nhỏ, trộn vài cái rồi gắp phần bắp cải đã được trộn đều vào trong đĩa, cuối cùng rắc chút mè trắng lên trên.

Mùi thơm của mè tỏa ra khắp nơi, trong đĩa là từng lá bắp cải được bao trọn bằng hạt mè nâu óng.

Làm xong món rau trộn, Mục Phi cầm thẳng chiếc đĩa lên ăn.

Cũng bởi vì việc bán cá nướng vào buổi tối, Thời Nhiễm hiện đang nuôi khoảng mười con cá trong chậu.

Cô bắt một con cá quế từ trong chậu, dùng dao chặt đuôi cá, lấy hai chiếc đũa chọc vào miệng cá rồi kéo mạnh theo một chiều, moi hết nội tạng của cá ra. Thịt cừu xào chín tái rồi được nhồi vào bụng cá, mang cá đi chiên sau đó mới luộc, như vậy sẽ tươi hơn.

Gan xào lăn cần chú ý ở chỗ lửa lớn và xào nhanh tay, cho gan heo, mộc nhĩ, hoa kim châm, ớt chuông xanh cùng vài nguyên liệu khác vào chảo, chú ý từng giây độ nóng của lửa. Xào trong thời gian ngắn, gan heo sẽ chưa chín và không khử được mùi hôi. Còn nếu xào lâu, gan heo sẽ bị dai và khi ăn sẽ không còn độ mềm.

Không bao lâu sau, mấy món ăn đã được bày trên bàn.

Mục Phi ăn như một con heo.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...